label

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho người Công giáo Trung Quốc



Đức Thánh Cha cầu nguyện cho người Công giáo Trung Quốc
WHĐ (25.05.2013) – Khi gặp khó khăn, theo lẽ tự nhiên chúng ta chỉ muốn làm sao thoát khỏi khó khăn ấy, nhưng là Kitô hữu có nghĩa là kiên nhẫn chịu đựng thử thách vượt qua gánh nặng bằng tình yêu: Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong một Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Trung Quốc, cử hành vào sáng hôm qua, 24 tháng Năm.
Kết thúc phần Lời nguyện tín hữu, Đức Thánh Cha đã “xin Chúa chúc lành cho dân tộc Trung Hoa cao quý, và xin Đức Mẹ gìn giữ họ”.
Ngày lĐức Mẹ phù hộ các giáo hữu là ngày lễ thiết thân của hàng triệu người Công giáo Trung Quốc và là ngày Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã ấn định là ngày toàn thế giới cầu nguyện cho người Công giáo ở Trung Quốc.
Đồng tế với Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ sáng 24 tháng Năm tại nhà nguyện của Nhà khách Thánh Martha có Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Thư ký Bộ Truyền giáo, cùng một số linh mục Trung Quốc.
Tham dự Thánh lễ này còn có một số chủng sinh và nữ tu Trung Quốc, cùng với các nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội. Kết thúc Thánh lễ, họ hát một bài thánh ca kính Đức Mẹ bằng tiếng Hoa.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban đchúng ta không chỉ vượt qua những khó khăn, mà còn vượt lên trên và tiếp tục tiến bước.
Điều đó không phải dễ dàng, vì chúng ta sẽ cảm thấy chán nản và như muốn buông xuôi: “Thôi kệ, mình chỉ làm những gì làm được thôi”. Nhưng, không, lòng kiên trì là một hồng ân, và chúng ta phải xin ơn ấy khi gặp phải khó khăn.
Trong khi có thể có nhiều cách để vượt qua khó khăn và kết thúc sự áp bức, thì “ân sủng chúng ta cầu xin cho ngày hôm nay lại là ân sủng của một chiến thắng nhờ tình yêu, bằng những phương thế của tình yêu. Khi những kẻ thù bên ngoài gây nhiều đau khổ cho chúng ta, điều đó chẳng dễ chịu gì, và chiến thắng bằng tình yêu không phải là điều dễ làm”.
Trả thù là một sự cám dỗ tự nhiên, nhưng Kitô hữu phải làm theo tấm gương của Chúa Giêsu – “đó là chiến thắng”.
Đức tin của chúng ta chính tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta yêu thương và yêu thương tất cả mọi người. Bằng chứng của tình yêu ấy là khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ thù của mình.
Ai không cầu nguyện và tha thứ cho kẻ thù của mình sẽ “những Kitô hữu thua cuộc”. Chúng ta đã thấy có biết bao Kitô hữu buồn chán, thất vọng bởi vì họ không có ơn biết kiên nhẫn chịu đựng và ơn chiến thắng bằng tình yêu. Vì thế, chúng ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu chuyển cầu cho mọi người Công giáo được ơn biết chịu đựng và yêu thương.
(Theo CNS)
 
Minh Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét