label

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

HÂN HOAN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

HÂN HOAN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
CHUẨN BỊ HANG ĐÁ TÂM HỒN
Mừng Giáng sinh, người người vui vẻ
Đón Noel ngưởi đợi, kẻ mong
*
Cần làm “HANG ĐÁ TRONG LÒNG”
ĐỂ CHO CHÚA NGỰ, ấm nồng đêm đông
Lấy ĐỨC TIN làm KHUNG cho chắc
Mãi lâu bền như nhắc nhở luôn
ĐỨC CẬY vững mạnh trào tuôn
Dùng làm NÚI ĐÁ tạo nguồn dựng xây
Còn ĐỨC MẾN tràn đầy tâm trí
Làm MÁNG CỎ yêu quý thân thương
VÂNG LỜI sáng tỏ mẫu gương
BÒ LỪA thể hiện bình thường ước mong
NIỀM VUI đó, MỤC ĐỒNG chung hưởng
GIÁNG SINH này vui sướng biết bao
*
Cùng nhau cất tiếng ca nào!
NGÔI HAI xuống thế ban trao ơn lành
HANG ĐÁ: con đã hoàn thành
Ở trong tâm trí,  riêng dành Chúa thôi
GIÁNG SINH: Chúa ngự xuống đời
Con xin đón nhận bằng lời thành tâm
Chúa thương tha thứ lỗi lầm
Con nguyện Theo Chúa, không ngần ngại chi
Có Chúa, con chẳng lo gì
An lòng, vững dạ, bước đi theo Ngài
Quá khứ - Hiện tại – Tương lai
Chúa luôn ngự trị mãi hoài bên con
HOÀI THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét