label

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

GIÁO XỨ CẦN XÂY XÂY ĐÀI ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

GIÁO XỨ CẦN XÂY XÂY ĐÀI ĐỨC MẸ LÊN TRỜI








Từ lúc cha sở mới về giáo xứ Cần Xây, câu hỏi cứ canh cánh bên lòng, tại sao nhà thờ bổn mạng đức Mẹ hồn xác lên trời lại không để tượng Mẹ hồn xác về trời. Điều này cũng dễ lý giải, vì khi cha sở tiền nhiệm xây nhà thờ và đặt tượng Mẹ, lúc đó chưa quyết định chọn bổn mạng nhà thờ, chỉ khi xây xong mới quyết định chọn bổn mạng Mẹ lên trời và kính vào ngày 15/8. Câu hỏi thứ hai ngài đặt ra, tại sao nhiều giáo dân đi dự lễ không vào nhà thờ, vẫn đứng cầu nguyện tại tượng đài Mẹ mặc dù cha chủ tế đã ra bàn thờ, trong khi Thánh lễ là trung tâm và quan trọng. Có thể vì lòng say mến Mẹ và tượng đài nằm khuất một bên nên họ không chú ý khi Thánh lễ đã bắt đầu. Với những tâm tư này, cha sở quyết định đổi lại tượng Mẹ lên trời và đưa tượng đài vào ngay trung tâm Thánh đường. Cuộc họp trao đổi ý kiến với Hội đồng mục vụ, đại diện các khu đã thống nhất tiến hành và quyết định khởi công. Đây là công trình không lớn nhưng mang một ý nghĩa hướng về trung tâm. Từ cổng đi vào hai bồn hoa 2 bên tạo thành một con đường đến với Mẹ, gặp Mẹ, Mẹ dẫn ta đến với Chúa là Thánh đường, Bàn thờ, Cung Thánh nơi Chúa ngự. Với những ý nghĩa hướng tâm đó nên có nhiều người hảo tâm, thiện chí đóng góp. Nhân cơ hội này cha sở cũng sửa lại sân nhà thờ và hệ thống cống nước để không bị đọng nước khi mùa mưa đến. Cống trình đã làm được 3 tuần, nay đã gần hoàn chỉnh và cuối tháng 7 sẽ đưa tượng Mẹ lên. Xin Mẹ ban bình an cho giáo xứ chúng con, cho mỗi người chúng con giữ đạo thật tốt, để ngày Chúa gọi chúng con cũng được về trời với Mẹ.

                                                                                Thiên Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét