label

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Cần Xây

 SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

”Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam” đó là lời kết thúc bài chào cờ dành cho thiếu nhi Thánh thể mỗi khi bắt đầu sinh hoạt. Tiếng hát đó đã mất đi rất lâu, cũng như các màu khăn quàng, xanh lá mạ dành cho Ấu nhi, xanh  nước biển dành cho Thiếu nhi, màu vàng dành cho Nghĩa Sĩ, màu đỏ Huynh Trưởng...do hoàn cảnh khách quan. Nhưng đến nay những sinh hoạt của các hội đoàn đã trở lại, trong đó có hội Thiếu nhi Thánh Thể. Các màu khăn đã từ từ xuất hiện trở lại, làm cho các xứ trở nên nhiều màu sắc, các em thiếu nhi có những buổi sinh hoạt thú vị, đời sống nhân bản và đạo đức cũng được nâng cao. Giáo xứ Cần Xây đang đi vào chiều hướng đó, để các em làm quen với việc sinh hoạt trở lại. Hôm nay một số các anh chị huynh trưởng của giáo xứ Trái Tim đến sinh hoạt với các em, đồng thời tập lại một số nghi thức đội hình như kiểu chào, hàng thẳng, hàng ngang, vòng tròn, rẻ quạt, bán nguyệt, hiệu lệnh…Huấn luyện lại các đội trưởng, huynh trưởng, quản trò…các bài hát sinh hoạt, các trò chơi. Có thể một vài tuần nữa các em sẽ đi vào nề nếp và bài:” Thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, theo tiếng Giáo Hội và tiếng Quê hương kêu mời, được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới…”sẽ lại vang lên mỗi lần sinh hoạt và những câu “ thiếu nhi mỗi sáng dâng ngày làm cho đời sống hóa nên lời cầu..” lại được đọc lên mỗi buổi sáng thức dậy. Mặc dù lần đầu sinh hoạt theo đội hình nhưng các em rất phấn khởi và chơi hết mình. Đây là một số hình ảnh buổi sinh hoạt.
Linh Sa


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét