label

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

THÁNH LỄ VALENTINE ĐẦU TIÊN TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY


THÁNH LỄ VALENTINE 
ĐẦU TIÊN TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

Dường như muốn hâm nóng lại tình yêu của các gia đình trong giáo xứ, cha sở đã tổ chức thánh lễ Valentine vào lúc 4g30 sáng thứ 3 ngày 14-02-2012. Khác hẳn với những thánh lễ khác là cha sở mời gọi các gia đình còn đủ đôi, đủ cặp, mặc đẹp ngồi chung với nhau để dự thánh lễ. Mặc dù chưa quen nhưng số cặp tham gia cũng tương đối đông so với lễ ngày thường khác. Tất cả chủ đề trong thánh lễ này đều nói về tình yêu và những lời chúc phúc cho các gia đình. Mở đầu thánh lễ cha sở nói về lịch sử và ý nghĩa ngày Valentine. Trong bài giảng cha sở bàn về tình yêu và nhắc nhở các cặp vợ chồng hãy luôn nhớ về nhau, thể hiện tình yêu với nhau, chung thủy với nhau cho dù có xa cách cũng vẫn là của nhau. Sau cùng cha mượn lời một người đàn ông trước khi chết nói với vợ với đầy đủ ý nghĩa của tình yêu để kết thúc bài giảng ngày lễ Valentine hôm nay: “ EM yêu, trong cõi vĩnh hằng, nếu người ta còn cưới vợ, lấy chồng, thì người anh chọn cũng sẽ là EM ”. Cuối thánh lễ cha sở đã gởi tặng quà cho 2 cặp vợ chồng nhiều tuổi nhất nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Hai phần quà tiếp theo được trao cho 2 cặp vợ chồng có nhiều đóng góp cho giáo xứ. Sau đây là một số hình ảnh của thánh lễ Valentine.
                                                                                              Thiên Sinh






1 nhận xét:

  1. Cha sở GX Cần Xây thật chu đáo quá ,mong rằng ,những thánh lễ Kính thánh Valentine sẽ được tổ chức tiếp tục ,và mỗi năm sẽ được nhiều đôi được mời tham dự mỗi ngày một đông hơn

    Trả lờiXóa