
Carlo
Maria Martini, SJ
Milano
(Vat. 3-9-2012) - Lúc 4 giờ chiều 3 tháng 9 năm 2012, lễ an táng
Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini, nguyên Tổng Giám Mục giáo phận
Milano, bắc Italia, đã được Ðức Hồng Y Angelo Scola, đương
kim Tổng Giám Mục sở tại, cử hành trọng thể tại Nhà
Thờ chính tòa giáo phận địa phương.
Ðức
Hồng Y Martini thuộc dòng Tên, qua đời chiều ngày 31 tháng 8
năm 2012, hưởng thọ 85 tuổi, sau những năm tháng dài bị
bệnh Parkinson. Trong 2 ngày, đã có hơn 200 ngàn người, kể
cả những người không tín ngưỡng, đến viếng thi hài
Ðức Cố Hồng Y được quàn tại Nhà Thờ Chính Tòa Milano.
Thánh
lễ được cử hành theo nghi thức riêng của giáo phận Milano
gọi là nghi thức thánh Ambroxio. Ðồng tế thánh lễ có gần
50 Hồng Y và Giám Mục và khoảng 1,100 Linh Mục. Hiện diện
trong thánh lễ an táng, ngoài 6 ngàn tín hữu ở bên trong
thánh đường còn có 15 ngàn người khác tham dự thánh lễ
từ quảng trường bên ngoài qua các màn hình khổng lồ, và
qua 3 đài trực tiếp truyền hình. Ðặc biệt Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, cũng đến viếng linh
cữu và tham dự lễ an táng. Ngoài ra có 39 đại biểu quốc
hội và 40 bộ trưởng, hàng chục đại diện của các tôn
giáo không Kitô.
Sứ
điệp của Ðức Thánh Cha
Ðầu
thánh lễ, Ðức Hồng Y Angelo Comastri, Giám quản Ðền thờ
Thánh Phêrô, đại diện Ðức Thánh Cha, đã đọc sứ điệp
chia buồn của ngài, trong đó có đoạn viết:
"Lời
Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ
đường con đi" (Tv 118 [117], 105): những lời Thánh Vịnh
này có thể tóm gọn trọn cuộc sống của vị Mục Tử quảng
đại và trung thành của Giáo Hội. Ðức Hồng Y Martini là
người của Thiên Chúa, không những đã học Kinh Thánh,
nhưng còn yêu mến Kinh Thánh nồng nhiệt, và biến Kinh Thánh
thành ánh sáng đời sống của mình, để mọi sự "làm
cho danh Chúa được cả sáng hơn". Chính vì thế, Ðức
Hồng Y có khả năng dạy cho các tín hữu và những người
đang tìm kiếm chân lý biết rằng Lời duy nhất đáng được
lắng nghe, đón nhận và noi theo chính là Lời Chúa, vì Lời
này chỉ cho tất cả mọi người con đường chân lý và tình
thương. Ðức Hồng Y đã thi hành điều ấy với một tâm
hồn rộng mở, không bao giờ từ chối và đối thoại với
tất cả mọi người, đáp lại một cách cụ thể lời mời
của Thánh Tông Ðồ "anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả
lời cho bất kỳ người nào hỏi anh em về lý do tại sao anh em
hy vọng" (1 Pr 4,13). ÐHY đã thi hành điều ấy với một
tinh thần bác ái mục tử sâu xa, theo khẩu hiệu Giám Mục
của Người là "Pro veritate adversa diligere" (yêu mến
nghịch cảnh vì chân lý), quan tâm tới mọi hoàn cảnh, nhất
là những hoàn cảnh khó khăn nhất, gần gũi, yêu thương
những ai đang lầm đường lạc lối, đang ở trong nghèo khổ".
Ðức
Thánh Cha cũng nhắc lại rằng "Trong một bài giảng khi thi
hành sứ vụ lâu dài phục vụ tổng giáo phận Milano, Ðức
Hồng Y Martini đã cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, con cầu
xin Chúa biến chúng con thành nước chảy ra cho tha nhân, bánh
được bẻ ra cho anh chị em, ánh sáng cho những người đang
bước đi trong tối tăm, sự sống cho những người đang lần
mò trong bóng tối sự chết. Lạy Chúa, xin trở nên sự
sống cho thế giới; Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con đến
cuộc Phục Sinh của Chúa; chúng con sẽ đồng hành hướng về
Chúa, chúng con sẽ mang thánh giá Chúa, chúng con sẽ nếm
hưởng tình hiệp thông với sự sống lại của Chúa. Cùng
với Chúa, chúng con sẽ tiến về thành Jerusalem thiên quốc,
hướng về Chúa Cha" (Bài giảng ngày 29-3-1980).
"Xin
Chúa, Ðấng đã hướng dẫn Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini trong
toàn thể cuộc sống của Người, đón nhận vị Tôi Tớ
không biết mệt mỏi này của Tin Mừng và của Giáo Hội vào
thành Jerusalem thiên quốc".
Trong
bài giảng, Ðức Hồng Y Angelo Scola nhận xét rằng Ðức Cố
Hồng Y Martini luôn chiến đấu để không đánh mất một ai.
Người cũng sống trong niềm tin nơi sự sống lại, tìm cách
bao gồm tất cả mọi người. Ðức Hồng Y làm như vậy với
niềm xác tín không lay chuyển nơi Chúa Giêsu Kitô, Ðấng
luôn hiến mình cho tự do của mỗi người, qua cái chết và
sự phục sinh của Chúa... Cuộc sống lâu dài của Ðức Hồng
Y Martini là tấm gương trong về sự kiên trì bền đỗ, cả
trong thử thách vì bệnh tật và cái chết. Ðức Hồng Y Scola
cũng tiết lộ là ngài vẫn tìm những lời khuyên của Ðức
Hồng Y Martini, lần chót cách đây một tuần lễ.
Sau
bài giảng là kinh cầu xin các thánh chuyển cầu cho người
quá cố và nghi thức trao ban bình an và an ủi.
Cuối
thánh lễ, Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, nguyên Tổng Giám Mục
Milano, đã kể lại kỷ niệm về Ðức Hồng Y Martini tiền
nhiệm của ngài.
Sau
thánh lễ, linh cữu Ðức Cố Hồng Y được an táng trong Nhà
thờ chính tòa, bên dưới Bàn Thờ Chúa Chịu đóng đanh.
G.
Trần Ðức Anh, OP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét