label

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012




Linh mục đoàn GPLX tĩnh tâm, thứ năm 15-11
Ngày thứ tư trong tuần tĩnh tâm Linh mục được bắt đầu bằng giờ kinh sáng, kế đến là giờ suy niệm do cha Bosco Nguyễn Văn Đình hướng dẫn với chủ đề: Đức Mến. Trong loạt bài hướng dẫn suy gẫm này, Cha Bosco đã trích dẫn và nhẹ nhàng gợi cho Linh Mục Đoàn ôn lại những Giáo Huấn của Giáo Hội trình bày trong “Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo”. Đức Mến được khai triển qua ba chiều kích: Mến Chúa, Yêu tha nhân và Yêu chính mình.
Đúng 7g00, Linh Mục Đoàn cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm, tươi cười trong tiết trời ban mai dịu mát.
Đúng 7g30, theo chương trình Sinh Hoạt Mục Vụ: Cha Tổng Đại Diện, Chánh Tòa Án Hôn Phối Lu-y G. Huỳnh Phước Lâm trình bày và giải đáp những thắc mắc về Bổng-Số-Lễ theo Giáo Luật. Cha Đại Diện Micae Lê Xuân Tân trình bày sơ lược về sinh hoạt mục vụ Năm Đức Tin của Giáo Phận…
9g15, Tiếp tục báo cáo của các UB Linh Mục Chủng Sinh, cha Đại Diện Micae Lê Xuân Tân trình bày. Cha Giám Đốc TTMV Giuse Trần Văn Toản báo cáo về Dự Tu Sinh Viên và Học Sinh. Đặc biệt những thông tin về Hội Dòng Mến Thánh Giá Long Xuyên do Cha Lu-y G. Huỳnh Phước Lâm trình bày…
14g00, Bắt đầu cho buổi chiều của ngày thứ tư trong tuần tĩnh tâm Linh mục là giờ Kinh Chiều. Tiếp đến là Sinh hoạt Mục Vụ với những báo cáo, giải đáp một số thắc mắc của UB Phượng Tự do Cha Phêrô Phạm Minh Tâm phụ trách; cùng những thông báo của Văn Phòng TGM do Cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng phụ trách; báo cáo tài chánh và quản lý do Cha Tổng Quản Lý Fx. Hoàng Đình Mai trình bày. Xen kẽ là những của những câu chuyện vui do nhóm “Tiếu Lâm Đạo truyện” đóng góp.
16g00, Kết thúc những sinh hoạt mục vụ qua các báo cáo của UB Loan Báo Tin Mừng do Cha Isido Bùi Văn Tăng trình bày; UB Di Dân do Cha Phêrô Vũ Quang Thành trình bày.
16g30, Thời gian cho Linh Mục Đoàn chuẩn bị Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà Thờ Chánh Tòa.
18g00 Linh Mục Đoàn gần 240 Linh Mục cùng dâng lễ với Đức Cha Giuse, có giáo dân tham dự đông đảo ngoài giáo dân giáo xứ Chánh Tòa còn nhiều giáo dân về từ các giáo xứ lân cận: Cần Xây, Cần Thay, Bò-ót, An Châu, Mỹ Thạnh… hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cùng cầu nguyện cho Giáo Phận. Những hình ảnh đẹp là những giáo dân nhẩm đếm và cố nhón người cao lên giữa đám đông để tìm những Cha đã từng phục vụ hay đã có dịp về thăm giáo xứ mình. Sau lễ Cha con tay bắt mặt mừng như muốn những kim đồng hồ hãy quay chậm lại...
 
 
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét