label

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH 

Cha là Mục tử nhân lành
Chăm nom, săn sóc,dỗ dành đàn chiên
Chiên no, chiên béo bình yên
Lòng Cha phấn khởi, ấm êm rạng ngời
Chiên ngoan, chiên thảo vâng lời
Cha vui mãn nguyện làm Người chủ chiên
Dẫu cho khó nhọc triền miên
Nhưng luôn vui sướng chẳng phiền gì đâu!
Cha là cột trụ đứng đầu
Chở che nâng đỡ, nguyện cầu Chúa thương
Cha là ánh sáng soi đường
Đàn chiên theo bước, muôn phương trở về
Cha là suối nước tràn trề
Cho chiên thỏa khát, đuề huề bên Cha
Cha là giọng hát lời ca
Du dương thánh thót thiết tha ân tình
Cha là sức sống bình minh
Ngày thêm tươi sáng, chung tình hiệp hoan
Cha luôn tận tụy lo toan
Nhà Chúa xây dựng vô vàn công phu
Chắt chiu góp nhặt từng xu
Đàn chiên kết hợp, sáu khu đồng tình
Ân nhân giúp đỡ tận tình
Xa gần đều có chung tình biết bao
Chúa ban ơn phúc dồi dào
Cha con lãnh nhận, dâng trào niềm tin
Đồng tâm ước nguyện cầu xin
Bình an tiến triển muôn tim nhịp nhàng
Thánh đường tráng lệ huy hoàng
Là nơi Chúa ngự, Thiên đàng trần gian
Chúc cha khỏe mạnh an khang
Cuộc đời mục tử rôn ràng hoan ca
Luôn dấn thân, chẳng nề hà
Vì vinh danh Chúa, đó là điểm son
Bao nhiêu năm ấy vẫn còn
Linh mục của Chúa trường tồn nơi Cha
Chúng con nguyện hứa thiết tha
Cùng nhau sánh bước bên Cha suốt đời
Mai sau Thiên Quốc trên trời
Cha con chung hưởng tuyệt vời vinh quang
Bên Cha hát khúc khải hoàn
Vì vinh danh Chúa, vì đàn chiên ngoan
Vui lên rộn rã hân hoan
Cha là Mục tử vô vàn kính yêu .
Mừng Lễ Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa nhật Chúa Chiên Lành (15/5/2011)
                                                                                VINH SƠN HOÀI THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét