label

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

MÙA VỌNG – MÙA TRÔNG ĐỢI CHÚA ĐẾN


MÙA VỌNG – MÙA TRÔNG ĐỢI CHÚA ĐẾN
      Mùa Vọng chính là mùa của Sự Đợi Chờ cùng với niềm Hy Vọng về Ánh Sáng của Chúa Kitô.

      Bốn cây nến được lần lượt thắp sáng trong bốn tuần lễ muốn nói lên ý nghĩa: Nước Thiên Chúa cũng triển nở lần lượt như bốn cây nến được thắp lên cho tới ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh, Đấng là Ánh sáng trần gian. Ánh sáng bốn cây nến toả ra bốn phương trời đất trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. 

NIỀM TIN TRÔNG ĐỢI
Mùa Vọng lại đến người ơi!
Tâm hồn sửa đổi, sáng ngời niềm tin
Chắp tay nguyện ước cầu xin
Chúa ơi thương đến chúng sinh lỗi lầm
Thứ tha, ban phúc bội phần
Dắt dìu con thoát cõi trần gian nan
Cho con mọi sự bình an
Bước đi theo Chúa, vô vàn yêu thương
Giúp con chỉnh lối sửa đường
Cong queo uốn nắn thành đường thẳng ngay
Lồi lõm san lấp cho đầy
Nhấp nhô khúc khuỷu, từ đây thẳng hàng
Cho con nhịp bước thênh thang
Tin yêu phó thác, rộng đàng Chúa ơi!
Chúa đem hạnh phúc xuống đời
Con xin đón nhận cho đời bình yên
Trần gian đôi lúc ưu phiền
Có Chúa ngự đến, vui liền tràn dâng
Loài người đón nhận hồng ân
An lành hạnh phúc, thế nhân đợi chờ
Cùng nhau ca ngợi tôn thờ
Hợp ca tụng Chúa , đón chờ muôn nơi
“Vinh danh Thiên Chúa Trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

HOÀI THANH  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét