Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp II
Ngay
từ 6g 00 sáng ngày 11 tháng 6 năm 2012, mặc cho những cơn mưa từng đợt,
từng đợt đổ xuống xối xả khắp nơi, trên các con đường dẫn đến địa điểm
tổ chức Sa mạc Lên Đường 3: Giáo xứ Năng Gù, Giáo hạt Long Xuyên, Giáo
phận Long Xuyên. Tất cả 115 sa mạc sinh (SMS) đa số từ các Giáo xứ thuộc
3 Giáo hạt: Giáo hạt Long Xuyên; Giáo hạt Chợ Mới; Giáo hạt Châu Đốc.
Bao gồm các Giáo xứ: Trái Tim (An Hòa), Thị Đam, Cù Lao Giêng, Vĩnh
Bình, Châu Đốc, Tham Buôn, Nhơn Mỹ, Kinh Xáng, An Châu, Ông Chưởng, Lộ
Đức, Chánh tòa Long Xuyên, Cần Đăng, Bò Ót, Cản Đá, Năng Gù. Ngoài ra
còn có một số SMS thuộc các Giáo xứ ở các Giáo hạt Tân Hiệp và Giáo hạt
Tân Thạnh như: Trung Thành (Kinh 8); Ninh Cù (Rivera); Giuse (Tân
Thạnh). Các SMS đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để đến sa mạc kịp đúng
thời gian làm thủ tục nhập sa mạc.
Với
bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, với tinh thần quyết tâm học tập để có khả
năng phục vụ cho các em thiếu nhi được tốt hơn, các SMS đã rất mạnh dạn
và rất hăng say trong các hoạt động của sa mạc như học tập, sinh hoạt,…
mặc dù có những lúc dưới trời mưa xối xả và cũng có những lúc trời nắng
chang chang mồ hôi đổ ướt hết cả áo. Thật cảm phục tinh thần của các
SMS…
Đáp
lại tấm lòng của các SMS, Quý Cha Tuyên úy cũng hy sinh sắp xếp công
việc ở các Giáo xứ từ khắp nơi về đây để chia sẻ với các SMS. Tuyên úy
sa mạc: Cha Phê rô Nguyễn Văn Mễn, Quản hạt Long Xuyên cũng là cha sở
Giáo xứ Năng Gù. Quý Cha Tuyên úy trong ban lãnh đạo Liên đoàn: Cha
Vinhsơn Phaolô Phạm Thế Hòa; Cha Phêrô Maria Vũ Đức Học; Cha Phêrô Trần
Văn Quắn; Cha Phêrô Cao Văn Hoành; Cha Giuse Trần Văn Thịnh và các huấn
luyện viên trong Liên đoàn Emmanuel Phụng, Giáo phận Long Xuyên.
Nguyện
xin Chúa Giê su Thánh Thể huynh trưởng tối cao chúc lành và cùng đồng
hành với chúng con trong sa mạc huấn luyện Lên Đường 3 này.
Ghi nhanh từ Sa mạc: Tôma Thanh Hiệu








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét