label

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Thánh lễ đồng tế tại đất thánh giáo xứ Cần Xây


LỄ CÁC ĐẲNG TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

Ngay từ ngày khởi công xây dựng đất thánh, mỗi người trong giáo xứ đều quyết tâm phải hoàn thành để có thể làm lễ các đẳng vào ngày 2-11-2011 tại lễ đài ngoài đất thánh. Tới nay dù công trình chưa hoàn thành vì hết tiền, nhưng những công trình chính đã tạm xong, vì thế Cha sở, Hội đồng mục vụ hạ quyết tâm tổ chức thánh lễ cầu cho các linh hồn tại đất thánh, cũng là tạo cơ hội cho những ai chưa tới đất thánh có dịp ghé thăm. Đồng thời cũng là thời cơ nhắc nhở cho những hội viên nhà vàng nào chưa đóng góp xây dựng đất thánh hãy nhanh tay đóng góp cho ngôi nhà tương lai của mình thêm đep hơn. Ý nghĩa quan trọng hơn là nhắc nhở mỗi người phải biết chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón chờ ngày Chúa gọi, vì bất cứ ai cũng phải đi vào con đường này, nhưng sẽ vào trong vinh quang hay vào trong sự sợ hãi và đau khổ. Cũng dịp này những người còn sống hãy bày tỏ sự hiệp thông Hội thánh cùng thông công của mình với những người đã chết bằng cách cầu nguyện cho họ. Họ đang trông chờ người còn sống cầu nguyện cho họ, để họ sớm được hưởng thánh nhan Chúa.
Với sự quyết tâm như vậy ngay từ chủ nhật, giáo dân đã ra làm cỏ đất thánh đồng thời chuẩn bị cho thánh lễ. Đúng 4 giờ chiều giáo dân đã từ từ tiến về đất thánh bằng xe cá nhân, ai không có xe hoặc già yếu tụ họp về nhà thờ sẽ có xe đưa ra đất thánh. Trời cũng chiều lòng nên không khí mát và dường như nắng đi sớm hơn nên mọi người dự lễ rất sốt sáng. Bầu không khí ở đất thánh thật linh thiêng, người sống và người chết như quyện lại với nhau trong tình yêu thương. Những người thân vây quanh ngôi mộ của thân nhân mình thắp nhang và đèn nhìn rất ấp áp, không còn không khí hoang lạnh của nghĩa trang. Trời càng về đêm đất thánh càng lung linh và ấm áp bởi những ánh đèn và bông hoa. Đất thánh sạch sẽ mát mẻ như công viên nên trẻ em và người thân còn ở lại vui đùa bên những ngôi mộ người thân một cách thân thương, chẳng ai có ấn tượng sợ ma khi đến nghĩa địa. Đúng là nơi ấm áp cho người thân yêu và các thánh an nghỉ. Ai nấy đều phấn khởi nói không ngờ đất thánh của giáo xứ đẹp thế và mong muốn được thường xuyên tổ chức thánh lễ ở đây. Sau đây là một số hình ảnh thánh lễ tại đất thánh.
                                                                         Thiên sinh
làm cỏ chuẩn bị cho lễ các đẳng

Thánh lễ đồng tế tại lễ đài












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét