label

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

ĐÊM GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY


ĐÊM GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

Mặc dù hoạt cảnh chỉ bắt đầu vào lúc 20 giờ và thánh lễ lúc 21 giờ. Nhưng ngay từ lúc 17 giờ 30 dòng người theo các ngả đường đã kéo về nhà thờ Cần Xây. Giáo dân có, các tôn giáo bạn có, người vì thị hiếu có, người vì muốn đến nhà thờ sớm để có chỗ ngồi, người muốn đến sớm để xem hoạt cảnh. Thời khắc 18 giờ dường như sân nhà thờ đã chật cho dù không gian rất rộng. Dòng người tiến vào trong sân nhà thờ trật tự vì xe phải gửi ở phía ngoài. Trong dòng người đó có người đi lễ, người xem hang đá, người chụp hình lưu niệm trước hang đá. Dù rất đông, nhưng không có sự cố gì xảy ra do đội trật tự của giáo xứ phối hợp với chính quyền địa phương thật nhịp nhàng. Nhìn tổng thể khung cảnh nhà thờ hôm nay thật rực rỡ với  ánh đèn chớp nhiều màu sắc. Thời tiết đẹp, se lạnh làm cho không khí Chúa Giáng sinh có ý nghĩa hơn. Đúng 19 giờ 30 hồi chuông đầu vang lên người người nhanh chân tiến vào nhà thờ tìm cho mình một chỗ ngồi để theo dõi hoạt cảnh. Các sơ dòng Nữ Tử Bác Ái cũng đang chuẩn bị cho các em trong đội hoạt cảnh tại phòng thánh. Thời gian chuẩn bị không dài, nhưng hoạt cảnh cũng như đạo cụ được chuẩn bị rất công phu và lột tả được nhân vật. Hai mươi giờ hồi chuông thứ 2 bắt đầu đổ, nhà thờ đã chật ních người, các cửa đều được mở lớn để những người phía ngoài có thể theo dõi hoạt cảnh Chúa sinh ra. Năm nay hoạt cảnh trong nhà thờ nên trang nghiêm và dường như ai cũng nói dễ suy gẫm và dễ hướng hồn về mầu nhiêm ngôi lời nhập thể. Tiếng thánh ca vang lên, mọi người như chìm đắm trong những giờ phút linh thiêng chờ Chúa. Các hoạt cảnh kể lại biến cố tạo dựng Adong Eva đôi nam nữ đầu tiên, biến cố truyền tin và Đức Mẹ đã đáp lại hai tiếng xin vâng. Biến cố về Belem đăng ký hộ khẩu, tới ngày sinh nở nhưng không ai cho trọ phải vào chuồng bò sinh Chúa. Sau cùng là các nhà đạo sĩ tìm đến thờ lạy Chúa. Từng biến cố đã được trình diễn sắc sảo, trang nghiêm và nhập vai. Kết thúc hoạt cảnh là một đoạn phim nói về các sinh linh trong bào thai thầm thì với mẹ đừng bỏ con, đừng giết con, con đã là con người rồi. Ngụ ý của đoạn phim này là cảnh tỉnh những bà mẹ sẵn sàng phá thai hủy bỏ con mình. Họ có biết đâu họ đang phạm một tội rất lớn là giết chính con mình. Xin Chúa Hài Nhi hãy đánh động vào tâm hồn họ. Kết thúc đoạn phim là rước Chúa Hài đồng trong sân nhà thờ. Đoàn người rước Chúa đi hàng hai từ trong nhà thờ ra, vòng hai vòng sân sau đó trở lại nhà thờ. Cuộc rước kết thúc, thánh lễ đồng tế bắt đầu ai cũng hân hoan dự lễ mừng Chúa sinh ra. Sau đây là một số hình ảnh đêm Giáng Sinh
                                                                                                Thiên Sinh
dòng người đổ về sân nhà thờ


số người càng lúc càng đông
hai diễn viên đóng vai Adong Eva

hậu trường đang chuẩn bị
điệu múa các thiếu nữ Sion

Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ

Đức Mẹ và Thánh Giuse đi tìm nhà trọ

điệu múa mừng Đức Mẹ được cưu mang Chúa


Lính đọc chiếu chỉ về Belem đăng ký hộ khẩu
Ba vua tìm đường đến tìm Chúa

Ca tụng Chúa sinh ra




Rước Chúa Hài Đồng





Thánh lễ đồng tế


1 nhận xét:

  1. Giao xu Can Xay mot cai ten ho dao rat than thuong va gan gui .Hom nay duoc nhin thay nhung hinh anh sinh hoat van nghe dem Noel that tung bung nhung khong kem phan trang nghiem day y nghia cua mot bien co lich su la Ngoi Hai ra doi de cuu chuoc nhan loai . Nhan tien xem qua bai viet va nhung hinh anh sinh hoat nay Nguoi XA XU xin co doi loi chia se va uoc mong moi nam Gx CX cang co them nhieu nhung sinh hoat cong dong de cho moi nguoi trong va ngoai dao co co hoi gan gui va yeu thuong nhau hon . Nguoi XA XU .......

    Trả lờiXóa